Chọn "sống thật" ở cõi nhân gian nào là quyền của mỗi người (ảnh minh họa)
Trần Hồng Phong
Mạng xã hội Facebook hiện có hàng tỷ người tham gia. Tại Việt Nam, hầu như những người tôi quen biết, gồm cả bậc cha chú tuổi đời 70, 80 - đều có một trang Facebook cá nhân. Như vậy, dù không trực tiếp gặp mặt nhau, Facebook chính là nơi mọi người có thể và có cơ hội thấy nhau, nói chuyện hàn huyên, hay thậm chí là ... cãi nhau, chửi nhau, đến cả chấm dứt quan hệ với nhau! Tất cả đều ảo - vì những hành vi ấy là giao dịch không trực tiếp.
Facebook đã phổ biến đến mức nhiều người bị nghiện. Một ngày có 24 giờ, có những người dành đến 12 giờ "trực" trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều hơn. Có những người mỗi ngày đăng nhiều tút; không thiếu thứ gì: từ đi đâu, mặc gì, ăn gì, có sự kiện gì… rồi like qua like lại. Nói chung là cõi Facebook không khác gì một xã hội của loài người, dù ảo.
Việc tham gia, dành thời gian bao nhiêu, đăng gì … trên Facebook - là quyền của mỗi cá nhân. Tôi hiển nhiên tôn trọng, không khen, chả chê.
Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Facebook chính là một Vũ trụ, một cõi nhân gian khác, phân biệt với đời sống thật của mỗi người. Và tôi tin một cách nghiêm túc, cõi nhân gian số 2 này sẽ ngày càng phát triển, hiện đại và "thật" hơn. Sẽ đến lúc không còn phân biệt được, hay xóa nhòa ranh giới giữa cõi đời thật và cõi ảo Facebook.
Mà không chỉ Facebook, đang cùng có nhiều mạng xã hội khác với quy mô không thua kém. Như Twitter, Tiktok... Và rồi sẽ còn có nhiều Vũ trụ công nghệ khác ra đời, cùng tồn tại và phát triển như Facebook.
Rồi đây mỗi người sẽ không chỉ sống trong 2 cõi nhân gian như hiện nay, mà có thể sẽ là hàng chục, hàng trăm, vô số cõi nhân gian. Mỗi người sẽ là "Chúa" của chính mình, tự mình định đoạt và xây dựng hình ảnh, thương hiệu của mình trong từng Vũ Trụ công nghệ.
Có thể ngoài đời thật họ là một người bình thường, thậm chí nhút nhát, hay nhỏ mọn keo kiệt, ích kỷ xấu tính chẳng hạn, nhưng trên cõi Facebook họ là một anh hùng, quân tử, hoành tráng, được nhiều người ngưỡng mộ … Đó là những điều hoàn toàn có thật, mà tôi thấy được, từ chính những người mà tôi có quen biết, biết rõ. Tôi đã nhiều lần cảm thấy ... kinh ngạc!
Nhiều khi tôi tự hỏi: mình là ai? Mình đang sống trong cõi vũ trụ - nhân gian nào? Mình sống thật ngoài đời, hay thật trên cõi nhân gian ảo? Và mình nên chọn sống chính trong cõi nào? Sống thật và hoà đồng ngoài đời thật, bên những người thân yêu, bạn bè tốt - với chỉ khoảng vài chục người thôi; hay là mình chém gió, xây dựng hình ảnh "anh hùng hiệp sỹ" trên mạng, để được hàng ngàn người, hàng chục ngàn người "ngưỡng mộ"? Và mình sẽ được gì, mất gì? Cõi nhân gian nào cho mình niềm vui và hạnh phúc thật sự?
......
Nhiều khi tôi tự hỏi: mình là ai? Mình đang sống trong cõi vũ trụ - nhân gian nào? Mình sống thật ngoài đời, hay thật trên cõi nhân gian ảo? Và mình nên chọn sống chính trong cõi nào? Sống thật và hoà đồng ngoài đời thật, bên những người thân yêu, bạn bè tốt - với chỉ khoảng vài chục người thôi; hay là mình chém gió, xây dựng hình ảnh "anh hùng hiệp sỹ" trên mạng, để được hàng ngàn người, hàng chục ngàn người "ngưỡng mộ"? Và mình sẽ được gì, mất gì? Cõi nhân gian nào cho mình niềm vui và hạnh phúc thật sự?
......
Bài liên quan: